Chồng bày tỏ nỗi nhớ vợ cũ và chỉ trích vợ mới, gây sốt mạng xã hội.
Gần đây, nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các cô gái trẻ và bà mẹ đơn thân, đã chia sẻ câu chuyện về một người chồng trẻ. Anh ta kể về người vợ cũ, một người chồng vô tâm, lười biếng, không hỗ trợ vợ trong công việc nhà. Vợ anh phải gánh vác mọi thứ một mình, cho đến khi không chịu đựng được nữa và quyết định rời bỏ. Sau khi vợ đi, người chồng mới nhận ra sự thiếu vắng và vai trò quan trọng của cô. Câu chuyện nhắc nhở rằng thói vô tâm có thể hủy hoại mối quan hệ. Hôm nay, tôi cũng đang vật lộn với hàng hóa mới về trong cửa hàng quần áo, dù không đông khách nhưng vẫn phải nhập đủ hàng.
Nhân viên vừa nghỉ về quê, tôi một mình bận rộn gỡ hàng. Chiều tối, tôi mở ngăn tủ lấy móc, thấy vợ đang lướt Facebook. Tôi hỏi cô ấy sao không giúp, nhưng cô vẫn mải mê lướt và chỉ nói bận. Bực mình, tôi giật điện thoại xem thì thấy cô chỉ đang xem Facebook. Thất vọng, tôi trả lại và ra ngoài châm thuốc, nhớ lại thời còn hơn hai mươi, khi vợ cũ tôi luôn chăm chỉ kiếm hàng mà không để ý xung quanh, còn tôi chỉ mải mê với điện thoại. Mọi việc lúc đó có vẻ đơn giản hơn.
Vợ cũ tôi thường càu nhàu vì công việc chất đống, mệt mỏi và trách móc tôi không giúp đỡ. Tôi thường cãi lại rằng việc không có gì to tát. Dần dần, cô ấy im lặng và không để ý đến tôi nữa. Cuối cùng, vợ tôi đòi ly hôn vì không chịu nổi. Tôi không hiểu lý do, nhưng vì căng thẳng, tôi đồng ý. Sau khi ly hôn, nhà cửa bừa bộn vì không ai dọn dẹp, và tôi nhận ra vợ mình đã cực khổ ra sao khi một mình lo mọi việc. Tôi cảm thấy hối lỗi và cố gắng liên lạc để xin lỗi vợ.
Vợ tôi đã gửi một tin nhắn khiến tôi nhận ra mình đã mất cô ấy mãi mãi. Cô ấy chờ đợi tôi thay đổi và khi cãi vã, đó là để tôi hiểu nỗi buồn của cô. Sự im lặng của cô là dấu hiệu cô đã chấp nhận có thể sống mà không cần tôi. Cuối cùng, cô quyết định ly hôn vì cần một người chồng sẻ chia gánh nặng, không phải chỉ đứng nhìn. Sau khi vợ tôi rời đi, tôi cố gắng nhưng không thành công, rồi vài năm sau tôi kết hôn với người khác, nhưng cô ấy cũng không biết làm gì ngoài việc dùng điện thoại. Trong khi đó, vợ cũ tôi đã mở một cửa hàng tạp hóa lớn và tự mình quản lý.
Hàng ngày, tôi thấy chồng mới của cô ấy giúp bốc hàng và bày biện, họ nhìn nhau đầy âu yếm và hạnh phúc, khiến tôi chạnh lòng. Dù từng nghĩ rằng cưới nhau rồi thì không còn lo lắng, nhưng thực tế cho thấy phụ nữ vẫn có cơ hội chọn lại nếu chọn sai chồng. Một người đàn ông sẽ thật hèn nhát nếu bị vợ bỏ vì không biết quan tâm. Câu chuyện này được kể bởi Vũ Anh (Vũ Ngọc Loan), sinh năm 1993, đến từ Hà Nội, người từng nổi tiếng với các bài viết về tình yêu và gia đình, cũng như các Vlog về hôn nhân.
Câu chuyện về người vợ cũ phản ánh trải nghiệm của Vũ Anh. Cô từng cùng người yêu cũ mở một cửa hàng quần áo, thời gian đó rất đông khách. Để tiết kiệm, họ không thuê nhân viên, nhưng anh ấy chỉ chơi game và lướt Facebook, không giúp đỡ. Sau nhiều cuộc cãi vã, Vũ Anh quyết định tự làm mọi thứ và cuối cùng rời bỏ mối quan hệ.



Source: https://afamily.vn/chong-thuong-nho-vo-cu-noi-xau-vo-moi-gay-bao-mang-20160721085044158.chn